Gặp chị Nguyễn Thị Miên tại Hội nghị biểu dương cán bộ và cộng tác viên cơ sở tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2009, tôi thấy chị thật bình dị và gần gũi. Được "tháp tùng" đơn vị Thanh Hóa tham dự Hội nghị nên tôi đã có cơ hội tìm hiểu công việc là tuyên truyền viên phòng, chống HIV/AIDS của chị.
Là một công nhân đã nghỉ hưu, chị về kinh doanh nhà nghỉ tới nay đã được tròn 10 năm. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa, chị được mời làm công tác giáo dục viên đồng đẳng từ năm 2004 tới nay, tuyên truyền cho khối nhà hàng, gái bán dâm, người nghiện chích ma túy trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
Qua 6 năm làm tuyên truyền viên phòng, chống lây nhiễm HIV cho những người có hành vi nguy cơ cao, nói về kinh nghiệm của mình, chị cho biết, trước hết đó là lòng nhiệt tình, yêu thích công việc. Chưa đủ, để làm trong lĩnh vực liên quan tới chuyên môn và có nhiều phức tạp này cũng không thể thiếu kiến thức, kĩ năng truyền thông, truyền tải chính xác thông tin và thu hút người nghe. Kết quả mang lại phải tác động được đến quá trình thay đổi hành vi an toàn cho những người có nguy cơ cao, biết chia sẻ những tâm tư tình cảm, khúc mắc trong lòng họ, nhẫn nại lắng nghe, cảm thông và thân thiện. Là chủ nhà nghỉ nên khi đi truyền thông chị không bị từ chối hay gây cản trở nào từ phía các nhân viên nhà hàng cũng như gái bán dâm.
Chị Miên tại Hội nghị biểu dương cán bộ và CTV cơ sở tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. |
Ngoài kinh nghiệm của bản thân, chị còn có tài ngoại giao, tranh thủ được sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể và công an để tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các giáo dục viên khác tiếp cận dễ dàng hơn với các nhà hàng, khách sạn...
Với các đồng đẳng viên khác, là người có nhiều kinh nghiệm và tính cách cởi mở, hòa đồng nên chị đã không ngần ngại giúp đỡ, chỉ bảo. Trong các buổi giao ban tuần của nhóm, chị luôn chú trọng tới việc trao đổi thông tin để công việc trôi chảy hơn.
Qua các buổi tập huấn phòng, chống HIV/AIDS cho chủ nhà hàng, với những kiến thức đã tích lũy được, chị đã cùng với các cán bộ chuyên môn truyền tải thông tin HIV/AIDS sao cho thật dễ hiểu. Trong thời gian Tổ chức Tiếp thị xã hội quốc tế (DKT) tại Việt Nam bán bao cao su trợ giá, chị cũng là người tích cực trong việc phân phối, giới thiệu sản phẩm và nắm hết tất cả số điện thoại của nhà hàng, nhà nghỉ để cung cấp bao cao su kịp thời cho họ.
Chị chia sẻ: "Để tiếp cận truyền thông những người có hành vi nguy cơ cao được thuận lợi, giáo dục viên đồng đẳng rất cần có những sản phẩm để đi tuyên tuyền như bao cao su, tờ rơi, bơm kim tiêm sạch. Bản thân họ đã được trải nghiệm nhiều tình huống và có bề dày trong tuyên truyền, cho nên việc duy trì công việc cho các tuyên truyền viên là rất cần thiết vì nó tác động trực tiếp trong việc giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV".
Được biết, tại phường Bắc Sơn có gia đình cả hai chị em đang ở độ tuổi học phổ thông đều bị nhiễm HIV, chị đã nhận đỡ đầu hai em và dành rất nhiều thời gian, điều kiện để chăm sóc. Đi tới đâu, nếu có cơ hội là chị kêu gọi quyên góp, người từ 5 - 10 nghìn, người thì góp gạo, quần áo, sách vở... Chị còn lên tận phường để xin hỗ trợ gia đình chính sách cho các em, mỗi tháng cũng được 300.000 đồng và một yến gạo. Không chỉ lo cho các em có cơm no, áo ấm của một người mẹ hiền, chị còn là "thiên thần áo trắng" mỗi khi các em bị bệnh. Đã có vài lần, cơ thể các em bị lở loét, chị phải xin thuốc và vệ sinh hằng ngày. Thời gian các em ốm, chị tới trường xin cho các em nghỉ học. Lúc nào, trong cặp sách của các em cũng được chị cho vào đó vài dụng cụ y tế như bông, băng và dặn dò các em tự chăm sóc những lúc có mụn nhọt, chảy máu và tránh dây ra người các bạn.
Nói về ước nguyện của mình, chị mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Còn sống và làm việc ngày nào, nếu có cơ hội chị sẽ vẫn là một giáo dục viên đồng đẳng đem hết khả năng, kiến thức của mình để phòng tránh cho mọi người không bị lây nhiễm HIV và mở rộng tấm lòng hảo tâm, từ thiện tới những mảnh đời không may mắn.
Bài và ảnh: Viên Chi