Hai Phiếm bảo:
- Nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng khôn phết!
- Làm ăn không “khôn” tức là biết tính toán thì sao có lãi được!
- Nhưng khôn kiểu nay thì nhất quả đất luôn. Tức là xin... lấp hồ trong thành phố để xây chung cư.
- Hả? Hồ trong thành phố là lá phổi điều hòa không khí, là chỗ thoát nước, thậm chí còn là huyệt đạo, nơi tụ khí lành... Mà thành phố chưa đủ tắc đường sao mà cứ chất chung cư vào nội đô?
- Khôn thế mới đặc biệt. Không mất tiền giải tỏa đền bù nhá. Được chỗ đất xây chung cư để bà con từ chung cư cũ dọn đến. Tầng dưới cho thuê làm siêu thị, tầng trên cho thuê làm văn phòng. Chung cư cũ phá đi là có thêm diện tích nữa trong nội đô. Lại xây và lại bán...
- Dư luận biết tỏng mới mỉa rằng: Lấp hết hồ trong TP đi, kể cả lấp… sông Hồng chắc có khối đất để xây chung cư, khu đô thị mới…
- Chả đâu như ở ta có khu đô thị mới nằm trong đô thị cũ. Sao không ra ngoại thành mà xây, thậm chí ra xa hẳn để có thành phố vệ tinh?
- Nói như bác thì “ăn” gì!
Nghĩ tôi thừ người.:
- Khôn kiểu khôn lỏi, khôn ăn người, “khôn” hết phần dân thế này…
Hai Phiếm mặt tỉnh queo:
- Vì lợi ích nhóm, tối mắt lại rồi,...