Khi trẻ em là thần tượng của người lớn

17-10-2013 14:52 | Văn hóa – Giải trí

Vội vàng lo toan mọi việc để kịp bám tivi đúng giờ phát sóng. Đó là điều thường thấy ở nhiều gia đình trước chương trình Giọng hát Việt nhí 2013 (The Voice Kids)... Người mê thí sinh này, người mê thí sinh kia. Ngay trong một nhà đã có nhiều ý kiến.

Vội vàng lo toan mọi việc để kịp bám tivi đúng giờ phát sóng. Đó là điều thường thấy ở nhiều gia đình trước chương trình Giọng hát Việt nhí 2013 (The Voice Kids)... Người mê thí sinh này, người mê thí sinh kia. Ngay trong một nhà đã có nhiều ý kiến. Bởi vậy, tránh sao khỏi việc tranh luận đưa ra các phát ngôn gây sốc trái chiều trên nhiều kênh thông tin.

Mà toàn cái lý của người lớn. Một thời gian dài, các cháu trên sân khấu thi với nhau cứ thi, bố mẹ các cháu lăn lưng bóp mồm bóp miệng đi theo chăm nuôi các cháu cứ việc. Việc của một số nhà bình luận là đưa ra các suy nghĩ, nhận định, cảm hứng về nghệ thuật của mình. Cho tới đêm chung kết, kết quả đưa ra làm phấn khởi bên này, gây bức bối bên kia. Điều đó chẳng lạ. Chỉ có điều tán chuyện trong nhà, ngoài đường nó khác với việc đưa ý kiến lên các kênh thông tin của truyền hình thông tấn, báo chí... mang tính định hướng toàn xã hội. Điều này nhiều người lớn tuổi mặc nhiên coi mình là người lớn, muốn nói gì cũng được, muốn dạy ai cũng xong đã cố tình hay vô tình vi phạm một cách ngọt ngào đầy khí thế. Ai nói cũng hay, những lập luận đưa ra ít nhiều đều mang tính sắc bén, có tính thuyết phục. Trường phái tự khẳng định chưa bao giờ đông đến thế! Bên ủng hộ thí sinh được giải cao nhất thì khỏi nói, ca ngợi thêm một bài nữa thể hiện niềm hân hoan cho có đầu có cuối. Quá đủ! Còn bên kia... thật sự quên đi khái niệm về điểm dừng. Nào là ban tổ chức cơ cấu, nào là phiếu bầu có vấn đề, nào là đâu rồi con mắt xanh ban giám khảo... Rất nhiều lý lẽ đưa ra chỉ để khẳng định một điều: Tôi đúng!

Khi trẻ em là thần tượng của người lớn 1

Đúng sai đâu khó thấy, suốt cuộc thi chỉ thấy rất nhiều bão: bão giá làm phụ huynh các cháu đau đầu, bão thông tin làm các cháu ngơ ngác trước xôn xao dư luận... Loay hoay sung sướng, viên mãn một hồi mới nhận ra mình đang ở chính tâm bão. Ai dám chắc tuổi ấy chưa biết đến bão lòng? Niềm vui và những phát ngôn con trẻ bỗng chốc chẳng còn trong sáng. Từng cử chỉ qua những ngòi bút sắc sảo bỗng trở nên bí hiểm. Rồi lịch diễn dày đặc. Rồi áp lực học hành. Rồi tiền nong, gia cảnh..., tất cả quay cuồng trên đầu mấy đứa trẻ. Còn những người lớn với quyền năng của mình thì vẫn tiếp tục múa những cây đũa thần đầy phấn khích.

Đó là những người lớn lấy các em ra làm đối tượng yêu quý, ngợi ca và góp ý! Còn người lớn ở những lĩnh vực khác chơi sát ván hơn nhiều! Phụ huynh của một thí sinh rất ngán ngẩm sau những ngày đưa con đi thi đầy vất vả và tốn kém: "Trước khi bước vào vòng Đối đầu, Ban tổ chức đưa cho mỗi phụ huynh một hợp đồng với những điều khoản và cam kết không thể không ký, dù đọc xong cảm thấy cực kỳ ấm ức. Bởi hợp đồng theo nghĩa chung nhất là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ cụ thể. Trong khi không có sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ thì còn gì là hợp đồng nữa. Đây cũng là mấu chốt để những ai trót lên lưng cọp rồi sẽ rất khó để xuống".

Khi trẻ em là thần tượng của người lớn 2
 Hãy để Giọng hát Việt nhí đúng nghĩa là sân chơi cho trẻ em.

Nhiều chuyện rắc rối, tai tiếng bên lề cuộc thi còn tăng lên gấp bội cũng bởi người lớn. Rõ ràng, xét về một khía cạnh nào đó, đây chỉ đơn giản là một sân chơi âm nhạc, thế nhưng nhiều người lớn lại xem đó là một cuộc chiến giành danh hiệu và sự nổi tiếng phù phiếm. Rốt cuộc, chính sự háo thắng của người lớn làm khổ trẻ em.

Có thể nói, những cuộc thi kiểu này lợi cho trẻ em thì ít, mà lợi cho nhà sản xuất thì nhiều. Chặng đường phát triển tài năng của các bé còn dài, còn xa, cho nên việc để phát triển một cách tự nhiên là điều cần thiết vì dẫu sao, đây vẫn chỉ là một sân chơi. Nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi - HLV The Voice Kids 2013 cho biết: "Đây chỉ là sân chơi thể hiện niềm đam mê và định hướng nghề nghiệp sau này. Các bé chưa phải là ca sĩ chuyên nghiệp, chưa học nhạc, chỉ hát theo thôi. Cần vài năm để đào tạo đúng và đủ chất cho các em để các em ra đời không chỉ là ca sĩ mà là nghệ sĩ tự viết nhạc được, tự đánh đàn được".

Việc phát triển tài năng âm nhạc là điều rất đáng quan tâm nhưng việc làm này cần phải thực hiện một cách khoa học và có một chiến lược thật sự. Tuy nhiên, nếu chỉ quan tâm theo kiểu mùa vụ, chạy theo những giá trị ảo với căn bệnh thành tích thì khó lòng có thể phát triển tốt hơn. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết: "Việc phát triển tài năng của trẻ em trong âm nhạc là điều cần thiết với mọi quốc gia. Có những nơi thực hiện điều đó với một khát vọng để xây dựng âm nhạc kế thừa và phát triển âm nhạc cho dân tộc. Nếu chỉ phát triển và đào tạo trẻ em với mục đích mang tính trục lợi như những lao động nô lệ nghệ thuật thì khó lòng phát triển nền âm nhạc Việt Nam".

Nghề hát đòi hỏi phải có chất giọng thiên phú cộng với sự khổ luyện. Không ai dám chắc những cô bé, cậu bé 11 - 12 tuổi qua giai đoạn vỡ giọng và với thời gian có mãi giữ được phong độ như bây giờ? Chưa nói đến chuyện có kế tục được những điều tốt đẹp của thế hệ đi trước? Vậy hãy coi Giọng hát Việt nhí đơn giản là một sân chơi cho trẻ em. Tuy nhiên, sân chơi ấy sẽ không bao giờ là sân chơi theo đúng nghĩa nếu người lớn biến nó thành phương tiện làm gia tăng lợi nhuận hay áp đặt vào đó những suy nghĩ của mình.

Cuộc thi Giọng hát Việt nhí khép lại với sự ồn ào của người lớn. Sân chơi của trẻ thơ bỗng chốc trở thành nơi để người lớn vụ lợi, trút giận và "ném đá" lẫn nhau. Tuy vậy, các người lớn làm gì mặc lòng, các thí sinh nhí đoạt giải cao bắt đầu mỏi tay ký các hợp đồng như người lớn! Để những năm sau sẽ lại tiếp tục các cuộc thi nhiều ước ao, nhiều bão gió...

Tuyết Lan


Ý kiến của bạn