- Xem ra Hà Nội đã lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, các nhà sử học, văn hóa, các ý kiến đóng góp qua công luận trên các phương tiện thông tin đại chúng...
- Thì Thủ đô là phải thế chứ!
- Không chỉ Thủ đô mà ở đâu cũng nên như thế!
- Cũng thông cảm với Hà Nội phải giải bài toán “Giao thông - di tích” và biết lắng nghe thì các đơn vị liên quan sẽ chọn được phương án tối ưu để bảo đảm đúng quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, giao thông, lại bảo tồn được di tích đàn Xã Tắc, tôn tạo khu dấu tích, hài hòa cảnh quan kiến trúc và bảo đảm điều kiện sống của các nhà dân trong khu vực...
Hai Phiếm rót ra một chén và cao hứng:
- Hà Nội còn xin ý kiến thảo thuận của các bộ: Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Giao thông Vận tải và Xây dựng để trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 5/2013. Lại còn công bố công khai quy hoạch trước khi triển khai xây dựng theo quy định.
- Vậy thì trước mắt, mình uống mừng một chén đã!
- Mừng gì?