Gia đình văn hóa!?

13-07-2014 19:08 | Tin nóng y tế

SKĐS - - Ở Hà Nội có nhà bà Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Hoa là gia đình văn hóa. Nhà bà Nguyễn Thị Kim Bảo đang được chờ xét gia đình văn hóa...!

Hai Phiếm đọc báo và kể:

- Ở Hà Nội có nhà bà Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Hoa là gia đình văn hóa. Nhà bà Nguyễn Thị Kim Bảo đang được chờ xét gia đình văn hóa...!

- Ở Thủ đô có hàng vạn gia đình văn hóa! Bác có kể thì ngồi cả tháng cũng không hết!

- Nhưng nhà 3 bà này có văn hóa rất độc đáo là để mẹ già bệnh trọng nằm... ngoài ngõ!

- Hả?

- Chuyện rằng cụ Nguyễn Thị Tú (83 tuổi) đi chữa bệnh từ Bắc Ninh về đến ngôi nhà số 42 ngõ 2, phố Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội thì thấy khóa ngoài. Bà Như, bà Thoa là hai con gái của cụ, nhà ở gần đấy quyết không đưa mẹ đẻ về nhà mình mà kiên trì để mẹ nằm ngoài ngõ từ sáng đến chiều để chờ chị dâu là bà Bảo về mở cửa!

- Nghe có mùi tranh chấp nhà cửa đây!

- Đúng thế! Bà Bảo là con dâu, sợ mẹ chồng vào nhà sẽ ở vĩnh viễn nên khóa cửa bỏ đi!

- Khổ cho bà cụ gần đất xa trời! Tranh chấp gì thì tranh nhưng để mẹ già bệnh trọng nằm ngoài ngõ thế thì con có còn là con không?

- Thế mà toàn gia đình được tặng danh hiệu Gia đình văn hóa đấy!

- Tiền bạc, của cải không lẽ làm họ mờ cả mắt đến thế ư?

- Tôi dám cuộc với bác rằng những người như thế khó mờ mắt trước của cải và tiền bạc!

- Hả?

- Họ thấy của cải, tiền bạc thì mắt sáng trưng ra và quên tất cả thôi!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn