Ðêm nhạc của những tài năng

03-10-2014 07:25 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Sự hội ngộ của 3 nhạc sĩ tài năng Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn và Phú Quang trong đêm nhạc mang tựa đề “Màu nắng hay là màu mắt em” diễn ra tại Nhà hát Lớn ngày 19/10

Sự hội ngộ của 3 nhạc sĩ tài năng Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn và Phú Quang trong đêm nhạc mang tựa đề “Màu nắng hay là màu mắt em” diễn ra tại Nhà hát Lớn ngày 19/10 với sự tái ngộ của 3 mỹ nhân Hồng Nhung, Cẩm Vân, Mỹ Tâm hứa hẹn là món quà ý nghĩa dành tặng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ca sĩ Mỹ Tâm.

Những tình khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được rất nhiều người thể hiện thành công, trong đó có diva Hồng Nhung, Cẩm Vân. Hai giọng ca hàng đầu này luôn tạo được cảm xúc say đắm, nồng nàn khi họ thả hồn mình hoà quyện vào những ca từ quyến rũ như tiếng lòng của Đoàn Chuẩn.Với mong muốn hát được nhiều dòng nhạc, ca sĩ Mỹ Tâm cũng đã hát những nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn như “một cuộc dạo chơi” tạo sự tươi mới, đầy thú vị cho khán giả yêu nhạc.

Diva Hồng Nhung, nữ ca sĩ xa Hà Nội khi tuổi vừa đôi mươi vào với đất phương Nam gắn bó với Trịnh Công Sơn như định mệnh. Và trong bất cứ đêm nhạc nào có sự tham gia của Hồng Nhung, khán giả cũng được thưởng thức những ca khúc nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh đã thành một phần trong kho nghệ thuật riêng của Hồng Nhung. Ở sân khấu nào, Hồng Nhung xuất hiện cùng với một hoặc hai nhạc phẩm của Trịnh. Đó là cách để Bống Hồng Nhung nhắc nhớ đến một người anh, một người bạn thân đến nỗi “không biết gọi là gì”. Hồng Nhung hát nhạc Trịnh bằng tất cả những gì đắm say, yêu thương nhất. Trong chương trình này, Hồng Nhung hát Ru em từng ngón tay nồng, Tuổi đá buồn, Bống không là bống… Còn với Phú Quang, Hồng Nhung cũng là một giọng ca nhận được sự ưu ái. Là một người Hà Nội đi xa với nỗi khắc khoải nhớ những ngõ nhỏ, phố nhỏ, Hồng Nhung trở về với Hà Nội ngân lên khúc ca Em ơi Hà Nội phố như một luyến nhớ của người đi xa mong được về chạm tay vào những kỷ niệm rêu phong. Hồng Nhung hát nhạc Phú Quang bằng tất cả xúc cảm nhớ nhung, da diết. Đó là nỗi nhớ Hà Nội được gọi thành tên luôn thân quen mà mới lạ.

Ca sĩ Hồng Nhung.

“Tiếng hát đã có thể cất lên để nuôi lớn những ước mơ”, ca sĩ Cẩm Vân đã chia sẻ như vậy khi hát và gắn bó kỷ niệm tuổi thơ với nhạc Trịnh. Chị được khán giả gắn tên với nhiều ca khúc của Trịnh như Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Xin mặt trời ngủ yên, Huyền thoại mẹ, Như cánh vạc bay… vậy nhưng cũng giống như nhiều người bước chân vào “vườn âm nhạc Trịnh”, Cẩm Vân cũng chỉ: “Cho tôi xin được làm người “ăn theo” trong những tác phẩm âm nhạc bất hủ của anh Trịnh Công Sơn. Trong Màu nắng hay là màu mắt em, Cẩm Vân hát những tình khúc của Trịnh như Sóng về đâu, Rừng xưa đã khép… Dù không phải là tiếng hát gắn bó nhiều với nhạc Phú Quang nhưng Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố… qua tiếng hát Cẩm Vân vẫn khiến khán giả xao lòng.

Một sự trong sáng, tươi mới, trẻ trung – đó là nhận xét của nhạc sĩ Phú Quang về ca sĩ Mỹ Tâm. Họa mi tóc nâu hát nhạc Trịnh hay nhạc Phú Quang không theo những chuẩn mực cũ. Mỹ Tâm hát bằng sự cảm nhận tinh tế của một giọng hát giàu cảm xúc, điêu luyện kỹ thuật, Mỹ Tâm sẽ hứa hẹn tạo ra một nốt thăng trong đêm nhạc Màu nắng hay là màu mắt em với các nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn và Phú Quang. Nhưng với giá vé 600 - 800 -1 triệu - 1,2 triệu - 1,5 triệu - 2 triệu và VIP, có lẽ cũng không nhiều người có điều kiện thưởng thức.

Ngọc Oanh

 


Ý kiến của bạn