Cứ phải bằng thế giới

02-10-2015 01:02 | Tin nóng y tế

SKĐS - Rất tự hào khi chúng ta có thêm một ga tàu hỏa đạt chuẩn quốc tế với mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng là ga Hạ Long ở Quảng Ninh!

- Rất tự hào khi chúng ta có thêm một ga tàu hỏa đạt chuẩn quốc tế với mức  đầu  tư hàng trăm tỷ đồng là ga Hạ Long ở Quảng Ninh!

- Nhưng nghe nói hành khách lại không  theo chuẩn quốc tế nên mỗi ngày chỉ có đôi ba chục khách và đang giảm dần  đều?

- Quá phí phạm! Không thể không xót xa cho hàng trăm tỉ đồng từ nguồn ngân sách đầu tư cho ga này.

- Đã thành “chợ quê” chuẩn quốc tế rồi khi sân ga đạt chuẩn quốc tế này hàng ngày có tất cả những mặt hàng trên bày la liệt ngay cạnh đường tàu. Tiếng mặc cả, tiếng mời chào mua hàng cùng tiếng gà, vịt kêu như sắp bị cắt tiết.

- Xem ra nhiều công trình bất khả thi đang xuất hiện. Như ở Lâm Đồng, tỉnh đầu  tư  hơn 220 tỉ đồng xây dựng ký túc xá  có sức chứa tới 2.000 sinh viên mà công trình hoàn thành rồi chỉ có vài sinh viên ở!

- Hả? Chắc nhà dột, tiện nghi xập xệ?

- KTX ngon lành nhưng ở xa, đường xá, hạ tầng lại yếu tóm lại là bất tiện...

- Không lẽ xây cho muỗi ở?

- Ai ở không biết nhưng mỗi năm Lâm Đồng phải cấp 310 triệu đồng để vận hành ký túc xá 140 phòng này. Năm 2015 dự kiến tiếp tục lỗ, nguồn thu dự kiến chỉ khoảng... 48 triệu đồng để thuê người trông coi và bảo  dưỡng.

- Xem ra cứ phải xây dựng hoành tráng theo chuẩn quốc tế nhưng mục đích, giá trị sử dụng  và tính khả  thi của công trình lại không đồng bộ theo chuẩn quốc tế thì như ném tiền qua cửa sổ  thật!

- Tiền riêng của người quyết định đâu mà lo! Đây là tiền dân nhá!

- Tiền  của người này lại để người khác chi tiêu thì còn là lãng phí!

Cả Nghĩ

 


Ý kiến của bạn