Cảm ơn nước mắt...

09-10-2017 09:07 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Hàng trăm thầy thuốc và bệnh nhân đã xếp hàng trước cổng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để được bắt tay, chào vị giáo sư Viện trưởng trong ngày ông về nghỉ hưu theo chế độ.

Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Ông là một nhà khoa học đầu ngành, một cán bộ quản lý tài năng, một người thầy mẫu mực, một bác sĩ tận tụy... Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và được thành phố Hà Nội tôn vinh là “Công dân Thủ đô ưu tú”...

Hơn một nghìn học sinh của một trường trung học phổ thông ở tỉnh Ninh Bình đã đứng xếp thành hình trái tim giữa sân trường để chia tay thầy Hiệu trưởng trong ngày thầy chuyển sang ngôi trường khác. Nhiều em mang ảnh thầy, nhiều em giương băng rôn viết những lời tri ân cảm động, nhiều em ôm hoa... và rất nhiều em đã khóc. Trước đó, thầy đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà bình chọn là “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất tỉnh năm 2010”...

Đó là hai cuộc chia tay “đẫm nước mắt” được báo chí đăng tải đầu tuần qua, khiến dư luận hết sức ấn tượng và cảm phục.

Cuộc sống đang tồn tại nhiều vấn nạn bức xúc. Tham nhũng, hành dân, vô cảm, lạm thu, chạy chọt, suy thoái... khiến nhiều giá trị bị đảo lộn. Lòng tốt và niềm tin trong thời buổi này ngỡ như là những thứ xa xỉ hiếm hoi...

Hóa ra không phải như vậy! Cuộc sống vẫn còn rất nhiều những điều tốt đẹp. Xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều những người tử tế. Ở đâu cũng có rất nhiều những tấm gương bình dị mà cao quý. Ngành nào, lĩnh vực nào cũng có rất nhiều những công bộc tận tụy vì nước, vì dân; những cán bộ, đảng viên liêm khiết, chân chính... Biết thế để tin yêu và phấn đấu, để cùng nhau đoàn kết đồng tâm trong cuộc đấu tranh loại trừ cái xấu, vãn hồi kỷ cương, chấn hưng đạo đức, vun bồi cho cuộc sống ngày càng đơm hoa kết trái.

Như trong hai cuộc chia tay vừa kể trên đây, những giọt nước mắt của đồng nghiệp, bệnh nhân, học trò... đã minh chứng trong lĩnh vực giáo dục và y tế vẫn còn rất nhiều những tấm gương thầy giáo và thầy thuốc xứng đáng với chữ THẦY cao quý.

Xin cảm ơn những giọt nước mắt...

Hà Nội, cuối thu 2017


Tản văn của MAI NAM THẮNG
Ý kiến của bạn