Bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật

07-11-2013 10:47 | Văn hóa – Giải trí

Những sự việc vừa qua liên tiếp xảy ra trong ngành y tế đã được truyền thông đăng tải quá nhiều, có những bài lại giật tít sốc chóng mặt.

Những sự việc vừa qua liên tiếp xảy ra trong ngành y tế đã được truyền thông đăng tải quá nhiều, có những bài lại giật tít sốc chóng mặt. Theo tôi, chúng ta nên có cái nhìn bình tĩnh hơn. Có một vấn đề không hay trong lĩnh vực truyền thông hiện nay là người ta nói về cái xấu quá nhiều, dường như nói nhiều về cái tốt thì bài báo lại thường không ăn khách.

Thực ra, những sự việc xảy ra trong ngành y thời gian qua cũng chỉ là những con sâu bỏ rầu nồi canh thôi. Chúng ta không thể phủ nhận sự tận tâm hết mình của đội ngũ y bác sĩ ngày đêm khám chữa bệnh cho tới cả 90 triệu người dân. Không ai trong cuộc đời lại không có đôi ba lần cần đến người thầy thuốc. Có thể trong đội ngũ những chiến sĩ áo trắng có những người tốt, người chưa thật tốt, nhưng những bác sĩ hết lòng về người bệnh, nêu cao y đức ngành y vẫn là cơ bản mà báo Sức khỏe&Đời sống đã liên tiếp tổ chức 3 cuộc thi để ngợi ca những tấm gương thầy thuốc đã và đang thầm lặng hy sinh chữa bệnh cứu người trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tôi vô cùng trân trọng tinh thần của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 chăm sóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp hơn 1.500 ngày trong bệnh viện. Tất nhiên Tướng Giáp là bệnh nhân đặc biệt, nhưng nếu như chỉ làm vì nhiệm vụ thì họ không thể chăm sóc ông sống được đến ngày 103 tuổi như vậy. Khi ông mất, họ đã khóc. Đó là hình ảnh rất đẹp và cảm động!

Bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật 1
 Nhạc sĩ Thụy Kha

Tôi từng cộng tác nhiều với Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, Hiệu trưởng Vũ Đình Chính đã mở một bệnh viện của nhà trường với đội ngũ y bác sĩ là cán bộ, sinh viên của nhà trường. Ở đây, vấn đề y đức luôn được đề cao và ông Hiệu trưởng luôn tự hào về đội ngũ y bác sĩ ở đây rất tận tình. Nhờ có bệnh viện này mà đã góp phần giảm bớt sự quá tải cho Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Một số vụ việc xảy ra trong ngành y thời gian gần đây thì đáng phê phán và cần phải xử lý nghiêm, nhưng đó là những cá nhân cụ thể, đơn vị cụ thể chứ không thể quy chụp đó là tất cả hoạt động của ngành y tế. Hơn nữa, có một số ý kiến lại đẩy khó khăn, dồn trách nhiệm cho người lãnh đạo của ngành y là không đúng.

Thực ra bây giờ, những sai sót ở ngành nào cũng có. Trong một thời đại liên tục chuyển động, cái tốt cái xấu xen kẽ nhau thì việc bao quát được tất cả mọi vấn đề là điều vô cùng khó. Khi sự cố xảy ra, bản thân người gây ra trốn tránh trách nhiệm, cơ quan quản lý cấp phép cũng không chịu trách nhiệm mà lại dồn cho cấp quản lý đầu ngành. Chúng ta nên bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật, kể cả người trong cuộc và cả nhận thức của xã hội về vấn đề này. Có thế chúng ta mới có thể xây dựng được một cộng đồng tốt đẹp, một môi trường bệnh viện tốt đẹp. Ai cũng có thể có lúc ốm đau bệnh tật, nếu chúng ta không làm tốt được điều đó thì ai cũng khổ, không những trực tiếp cho cuộc sống của mỗi chúng ta mà còn một đoạn đường dài cho tương lai của con em chúng ta sau này.

Cái cần nhất hiện nay là phải làm rõ mọi việc, không nên ù xọe dẫn đến tâm thức nghĩ xấu cho cả ngành y.

Nhạc sĩ Thụy Kha


Ý kiến của bạn