đường lên bản cheo neo
Em bé Mông
theo cha trong giấc ngủ
mồ hôi từng dòng đánh đu trên gò má
Để mặt cha còn hằn dấu thời gian
Vùng cao xưa còn lăm gian nan
Lũ trẻ lấm lem,
trái bóng tròn chỉ là quả bưởi
Ruộng bậc thang chỉ vài miếng nhẵn thín sân chơi
Lúa nương eo ót đợi mưa rơi tháng tám.
Cô bé Mông chắc vừa tròn mười tám
đã vai mang tay dắt tay bồng.
Trở lại bản Mông hôm nay
khác quá
Vách đá năm xưa đường xá mở mang
Réo rắt tiềng khèn, réo rắt niềm vui
vun vút quả pao qua tay trai tay gái
Những bộ áo váy đủ màu tô sắc
Rừng núi vào xuân.