“Sai” chức năng!

23-11-2016 11:06 | Xã hội

SKĐS - Thế là cháu bé Đỗ Tuấn Dũng ở TP. Đà Nẵng bị ung thư đã ra đi…

Hai Phiếm buồn bã:

- Thế là cháu bé Đỗ Tuấn Dũng ở TP. Đà Nẵng bị ung thư đã ra đi…

- Mọi sự ra đi đều buồn mà sao bác quan tâm trường hợp này vậy?

- Vì cháu đó có ước mơ làm cảnh sát giao thông. Nhưng các bác sĩ của bệnh viện đã gửi thư cho Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng nhờ giúp cháu thực hiện ước mơ! Chuyện như không tưởng vậy mà Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã cử cán bộ đến tận bệnh viện, mặc sắc phục cho Dũng và cho cháu đi cùng đoàn cảnh sát tuần tra giao thông trên các tuyến đường.

- Các bác sĩ và CSGT tưởng chỉ làm việc chuyên môn nhưng còn đã viết một câu chuyện đẹp, nhân văn, cảm động rơi nước mắt.

- Vậy mà có người còn chê là rách việc!

- “Thánh” phán trên bàn phím thì nói làm gì. Ở Mỹ Tho có đám cưới đi đưa dâu bỗng hỏng đã được CSGT… cho mượn xe để đi đưa dâu cho kịp giờ!

- Kể ra xe công vụ cho mượn cũng sai chức năng nhưng khi công an hiểu được phong tục của dân, chia sẻ với hoàn cảnh trớ trêu giúp đoàn đưa dâu đúng giờ, quả là thú vị!

- Bực là các “thánh” cứ ngồi tán về lý để tỏ ra hiểu biết mà chẳng hiểu cái tình! Tôi lại cứ mong cuộc sống có nhiều chuyện “sai” chức năng nhiệm vụ tương tự như vậy.

- Vâng, một hành khách ra sân bay “chức năng” là đi cho kịp chuyến nhưng đã đạp thẳng vào thằng bắt nạt phụ nữ ngã lăn quay. Như PV báo SK&ĐS, chức năng là viết báo nhưng vẫn dậy từ sớm tới bệnh viện múc cháo miễn phí mời người nghèo. Còn biết bao chuyện “sai” chức năng khác nữa…

- Vậy chứ mấy “thánh” phán ngồi trong nhà gõ linh tinh thì chức năng là gì nhỉ?


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn