Nơi đây, đội ngũ y, bác sĩ vẫn đang miệt mài nhận bệnh, cấp cứu cho từng bệnh nhân. Ngoài kia, phố xá đang tràn ngập tiếng cười, tiếng đồng thanh cùng đếm ngược: 10…9…8…
Xe cấp cứu vẫn hú còi hàng đêm.
Từ xa, ánh đèn Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vẫn sáng rực như những ngày bình thường, nhân viên y tế tất bật bên giường bệnh và những chuyến xe cấp cứu ồn ã tiến về.
Hội chẩn căng thẳng với từng ca cấp cứu.
Chị Mai làm việc ở khu vực tiếp đón cho hay, mỗi khi nghe tiếng còi xe cấp cứu vội vã đến càng gần thì tim như thắt lại vì biết mình sắp đón nhận bệnh nhân nguy kịch từ tuyến dưới, chúng ta luôn vẹn tròn trách nhiệm với người bệnh trong một tinh thần chưa bao giờ thôi cố gắng, nhưng liệu rằng… Câu nói gián đoạn khi có bệnh nhân vừa được đưa vào vì tai nạn, chị lại tất bật với công việc.
Dù đã nửa đêm nhưng phòng cấp cứu vẫn nườm nượp người bệnh.
Mỗi ngày, Khoa Cấp cứu tiếp nhận sơ cứu, xử trí ban đầu trung bình từ 130 - 140 trường hợp và có xu hướng tăng vào ngày nghỉ, lễ, Tết, đặc biệt là các trường hợp tai nạn giao thông.
Khi người dân vui chơi, trong buồng cấp cứu, những giọt mồ hôi vẫn lăn tròn trên trán của người thầy thuốc.
Đây là công việc thường ngày trên những gương mặt điềm tĩnh, một bác sĩ chia sẻ: “Mình quen rồi, vợ con cũng hiểu và mình sẽ bù lại cho gia đình ngày khác”, anh cười.