“Miệng” ngân hàng, “bụng” giao thông

“Miệng” ngân hàng, “bụng” giao thông

16:41 07/03/2013

Thông báo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc phát ngôn có ý coi thường dân của một vụ trưởng và việc “soi” bụng của CSGT đứng đường là hai vụ việc được nhiều người quan tâm trong những ngày qua!

  • Nhận vơ

    23:03 17/05/2013

    Hai Phiếm hỏi:

    - Nhận vơ là gì?

    - Là ngang ngược nhận cái không phải của mình là của mình! Điều này trẻ con dễ nhầm có thể thông cảm được và phân tích ra là các cháu biết ngay!

  • Trái tim thầy thuốc

    22:54 17/05/2013

    Thường những điều bất ngờ xảy ra là phép thử nhân cách rõ nhất qua phản xạ tự nhiên của con người. Câu chuyện về nhóm bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM trong chuyến công tác tại địa phương và tham quan dã ngoại đã hủy chuyến tham quan để lao vào cuộc chiến, kịp thời cứu sống cháu bé Lê Hoàng Kim ở Phú Yên là một hình ảnh đẹp về những người thầy thuốc có trái tim nhân hậu

  • Chẳng là cái đinh gì

    22:28 15/05/2013

    - Ngày hè nóng nực lại thấy những “đinh tặc” xuất hiện mà buồn quá. Không biết chính quyền địa phương nơi đinh tặc hoành hành có thấy cảnh bao nhiêu người ngã rồi tai nạn thương tâm xảy ra.

  • Nhu và cương

    20:28 13/05/2013

    Hai Phiếm bực:

    - Cuối tháng Tư vừa rồi, Trung Quốc lại dấn thêm bước ngang ngược mới. Họ đưa tàu du lịch tham quan trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mình. Gần đây lại xua hơn 3 chục tàu cá vào ngư trường Trường Sa là vùng đặc quyền kinh tế của ta để đánh bắt trái phép.

  • Lo xa

    02:22 11/05/2013

    Năm học cũ chưa kết thúc, năm học mới cũng xa vậy mà nhiều phụ huynh đã lo chuyện cho con vào trường qua sự chuẩn bị bằng cách học thêm, kể cả... từ mẫu giáo! Nghĩ tôi cười:

  • Sự ngang ngược không có giới hạn

    02:12 11/05/2013

    Hết ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên lãnh hải Việt Nam rồi cắt cáp tàu thăm dò của Dầu khí Việt Nam, Trung Quốc ngày càng ngang ngược biến vùng biển chủ quyền của nước láng giềng thành ao nhà của họ khi thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, đặt thủ phủ trên quần đảo Hoàng Sa cướp được từ Việt Nam vốn quản lý từ bao đời nay.

  • Bồi thường thế nào?

    23:58 08/05/2013

    Hai Phiếm đọc báo mà rơi nước mắt, vội chạy sang nhà Nghĩ tôi:

  • Bảo vệ nguồn tin

    23:49 06/05/2013

    - Thường những người có quyền chức mới tham nhũng được chứ phó thường dân thì có muốn cũng chả tham nhũng được đúng không? - Hai Phiếm hỏi.

  • Tin đồn

    20:40 03/05/2013

    - Xem ra tin đồn không chỉ là chuyện trà dư tửu hậu mà còn nguy hiểm ghê gớm... - Hai Phiếm lẩm bẩm.

    - Chứ sao! Hết chuyện ngô được nông dân trồng và luộc bằng hóa chất khiến bà con điêu đứng rồi đến chuyện ăn bưởi bị ung thư, cá diêu hồng, cá kèo có chứa chất cấm có thể gây ung thư... cũng làm bà con nông dân khổ sở vì người tiêu dùng không mua!

  • Đường băng “sức khỏe” để hạ cánh an toàn?!

    20:30 03/05/2013

    Đường băng để cất cánh bay lên vươn tới trời cao nhưng đường băng cũng là nơi hạ cánh, trong trường hợp này là “hạ cánh an toàn” của một số quan chức như một sự trốn chạy. Và oái ăm thay, cái đường băng đáng xấu hổ này lại nhân danh “sức khỏe” để vớt vát cho chút danh dự bị hoen ố.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sau » 
Xem theo ngày