Những kết nối nghĩa tình

16-10-2017 14:54 | Camera bệnh viện

SKĐS - Mỗi năm tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân là người vô gia cư, người neo đơn, cơ nhỡ không nơi nương tựa nhưng Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa vẫn nhanh chóng cứu chữa, chăm sóc tận tình để những số phận thiệt thòi này vơi đi mặc cảm tinh thần và nỗi đau thể xác.

Bệnh viện liên tục kết nối với các nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện đến tận giường bệnh thăm hỏi, động viên. Cùng với đó, bằng sự thôi thúc của những trái tim ấm nóng, các nhân viên công tác xã hội của bệnh viện cùng các nhân viên tình nguyện chăm chút, bón từng miếng cơm, lau chùi từng bàn chân, gội đầu, giặt giũ từng chiếc tất… đã như một liều thuốc đặc biệt giúp họ vượt qua bạo bệnh.

Những kết nối nghĩa tìnhĐược sự tài trợ của các nhà hảo tâm, cuối tháng 9, Phòng CTXH phối hợp Khoa Tim mạch - Lão học đã thăm hỏi, động viên, thực hiện công tác vệ sinh tại giường cho bệnh nhân không có khả năng vệ sinh khi nằm lâu tại bệnh viện.

BSCKII Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa khẳng định: Bất kể hoàn cảnh nào, dù trên người không mảnh giấy tờ tùy thân, không một cắc bạc thì bằng lương tâm của người thầy thuốc, chúng tôi vẫn cứu chữa hết mình rồi mới tìm hiểu ngọn ngành sau. Nếu người bệnh quá nghèo, không còn người thân thì kêu gọi từ thiện ủng hộ. Lãnh đạo cùng nhân viên bệnh viện dốc hết sức lực của mình làm sợi dây kết nối với các nhà hảo tâm. Trung bình mỗi năm bệnh viện kết nối, vận động được hơn 1 tỉ đồng ủng hộ cho các bệnh nhân cơ nhỡ, bệnh nhân nghèo. Các ngày kỷ niệm, ngày lễ như: ngày Người cao tuổi, Tết Trung thu…, bệnh viện đều có những món quà khích lệ tinh thần kịp thời đến các đối tượng này. Lo cho sức khỏe cả tinh thần và thể chất của bất kể ai đều là bổn phận của chúng tôi.

Những kết nối nghĩa tìnhĐược bệnh viện kết nối, Cuối tháng 9, Đoàn Phật tử Chùa Bồ Đề đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân dịp Trung thu 2017 cho các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân cơ nhỡ đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Bà Đoàn Thị Thùy Loan - Trưởng phòng CTXH (Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa) cũng chia sẻ thêm: Dù nhân lực mỏng nhưng chúng tôi xác định phải làm việc bằng quyết tâm cao độ nhất, không để cho bệnh nhân nào thiệt thòi trong việc được tiếp cận các dịch vụ chữa bệnh. Có thời điểm chúng tôi liên tục lăn lộn kết nối với các nguồn hỗ trợ từ thiện đến giúp bệnh nhân. Sau khi ổn định sức khỏe, bệnh viện sẽ xác minh và kết nối với Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa để đón nhận, nuôi dưỡng những người không còn ai chăm sóc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Những kết nối nghĩa tìnhSự nỗ lực kết nối của bệnh viện, giữa tháng 9, Hội Milkcare Foundation đã đến thăm, hỗ trợ viện phí cho 43 bệnh nhân nghèo mổ đục thể thủy tinh tại Khoa Mắt - Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa với tổng số tiền trên 61 triệu đồng.


Bài, ảnh: HÀ VĂN ĐẠO
Ý kiến của bạn