“Lý sự” nghệ thuật

22-05-2009 16:12 | Xã hội

- Gần đây có cách phân loại nghệ thuật hay đáo để bác ạ... - Hai Phiếm mủm mỉm. - Theo loại hình nghệ thuật à? Bao nhiêu loại?

- Gần đây có cách phân loại nghệ thuật hay đáo để bác ạ... - Hai Phiếm mủm mỉm.

- Theo loại hình nghệ thuật à? Bao nhiêu loại?

- Chỉ có 2 loại!

- Bác nói thế nào chứ! - Nghĩ tôi ngạc nhiên.

- Đúng là thế! Chỉ có 2 loại là tác phẩm thương mại và tác phẩm kinh điển. Một bộ phim hoặc một vở kịch ăn khách thì đấy là tác phẩm thương mại. Một bộ phim hoặc vở kịch ế khách thì đấy là tác phẩm kinh điển hay nói chữ là “kén khách”!

- Cha mẹ ơi, thế thì cho tôi làm phim, làm kịch với! Tác phẩm làm ra bằng tiền đầu tư của Nhà nước có đắp chiếu để đấy sẽ càng làm mình thêm cao siêu, vĩ đại vì đấy là tác phẩm kén khách, không phải ai cũng hiểu được...

- Làm nghệ thuật bây giờ sướng thật...

- Thế nhưng tác phẩm “ăn khách” không lẽ không vì nghệ thuật, vì cuộc sống?

- Đấy là tác phẩm “chạy theo thị hiếu” tầm thường của khán giả!

- Các ông bà nghệ sĩ ghét nhau thì nói thẳng vào mặt nhau chứ sao lại miệt thị khán giả vậy... Không lẽ cứ đông người vồ vập một tác phẩm thì số đông ấy là tầm thường cả?

- Tôi cũng thấy lạ khi nói về “nhân dân ta” thì đố ai dám xúc phạm ngoài việc ca ngợi sự thông minh, tinh tế nhưng nói về “khán giả” thì sao lại coi thường số đông đến vậy. Không lẽ khán giả không phải là nhân dân?

- Thì khán giả chẳng phải là người cụ thể nào cả nên mọi tội cứ trút lên đầu khán giả là xong. Chả có khán giả nào kiện người nói cả. Cơ quan chủ quản, cơ quan đầu tư cũng hài lòng vì nguyên nhân làm nghệ thuật sa sút là khán giả và quan trọng hơn là không thể xử lý kỷ luật khán giả!

Nghĩ tôi và ông bạn già chả biết nói gì thêm ngoài việc rót rượu ra chén và chắp tay:

- Kính lạy các nhà “lý sự” nghệ thuật!           
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn