Trong thời gian qua, nhiều hộ dân thuộc xã Nghĩa An, xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định rất bức xúc và lo lắng trước nguy cơ mất đất sản xuất để “nhường chỗ” lại cho Dự án xây dựng nhà máy Sản xuất giày xuất khẩu do Công ty Bunda Footwear, trụ sở tại Hồng Kông. Người dân bức xúc vì những thông tin mập mờ, thiếu minh bạch của dự án và chia sẻ nguyện vọng giữ đất, không muốn bán vì cả cuộc đời gắn liền với đồng ruộng do ông cha để lại. Nếu bán ruộng đi lấy mấy chục triệu về ăn hết thì đời con cháu biết lấy gì ra ăn. Ngoài ra, dự án đến mang theo nỗi lo về ô nhiễm môi trường cho người dân tại địa phương.
Theo phản ánh của người dân, ngày 13/5/2016, UBND tỉnh Nam Định mới có Văn bản số 994/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án xây dựng Nhà máy Sản xuất giày xuất khẩu tại xã Nghĩa An, xã Nam Cường, huyện Nam Trực. Tuy nhiên, suốt nhiều tháng liền trước đó, xã, huyện phối hợp với phía Công ty Bunda Footwear liên tục vận động người dân bán đất để triển khai dự án. Đại diện hàng chục hộ dân có nguy cơ mất đất sản xuất tại xã Nghĩa An - ông Lê Văn Nông cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, năm 2014, nhân dân vừa triển khai dồn điền, đổi thửa xong, mới canh tác được 2 vụ, chuẩn bị được cấp sổ đỏ thì đầu năm 2016, Công ty Bunda Footwear về “chìa” văn bản của tỉnh ra để hỏi mua đất ruộng của nhân dân để thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy Sản xuất giày xuất khẩu.
Nhiều hộ dân 2 xã Nghĩa An, Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định bức xúc, lo lắng trước nguy cơ mất đất sản xuất.
Theo Văn bản số 994/QĐ-UBND, tổng mức đầu tư dự án là 1.405 tỷ đồng, tương đương 47,5 triệu USD. Diện tích đất dự kiến 30ha, trong đó xã Nghĩa An là 28,1ha và xã Nam Cường là 1,9ha. Trong quá trình triển khai, đại diện phòng Tài nguyên và môi trường huyện về họp với 2 chi bộ xóm 22, 24 thuộc xã Nghĩa An “hứa hẹn” sẽ tiến hành họp dân về việc triển khai dự án. Tuy nhiên, khi người dân chưa được họp bàn, chưa được thông tin về dự án thì loa đài phát thanh xã đã phát thông báo yêu cầu bà con lên UBND xã để “bán” đất cho Công ty Bunda Footwear. Tiếp nữa, khi người dân chưa đồng thuận thì UBND xã Nghĩa An đã ký giấy mời gửi người dân tới trụ sở xã để “nhận tiền hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất trồng lúa cho Công ty Bunda”. Thông báo là vậy, tuy nhiên, người dân bức xúc vì không hề có quyết định thu hồi của tỉnh đối với diện tích đất nông nghiệp đang sản xuất của họ.
Ông Lê Văn Nông cho biết, khi người dân lên trụ sở xã thì phía Công ty Bunda đưa 5, 6 loại giấy tờ như đơn xin tự nguyện trả lại đất, biên bản thỏa thuận về việc tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và cho Công ty Bunda thuê thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất giày xuất khẩu, thông báo về giá thỏa thuận… để người dân ký vào, lấy tiền luôn trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND xã, Bí thư xã, cán bộ địa chính, xóm trưởng. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì người dân phát hiện nhiều văn bản chưa được điền tên, thông tin về thửa đất nhưng đã có chữ ký khống của xóm trưởng để phát cho nhân dân. Trong khi đó, người dân cũng không hề được thỏa thuận về mức giá mà được ấn định luôn ở mức 220 nghìn/1m2, tương đương 79,2 triệu/1 sào (bao gồm 20 nghìn/1m2 tiền hỗ trợ thêm của công ty). Do vậy, nhiều người dân không đồng ý, không ký vào các văn bản thỏa thuận với phía Công ty Bunda Footwear.
Trong khi người dân vẫn chưa nắm được thông tin rõ ràng về dự án thì xã, huyện tiếp tục “vận động” nhân dân phải bán đất cho phía Công ty Bunda Footwear gây tâm lý bức xúc, phản đối trong nhân dân. Nhiều người dân cho biết, họ sẵn sàng hiến đất nếu Nhà nước có chủ trương thu hồi để làm điện, đường, trường, trạm còn nếu việc thu hồi đất mập mờ như thế này thì chúng tôi nhất quyết không chấp thuận.
Trước nguy cơ mất đất sản xuất, nhiều người dân tại xã Nghĩa An chia sẻ, nguyện vọng của họ là giữ đất không muốn bán vì cả cuộc đời gắn liền với đồng ruộng do ông cha để lại. Nếu bán ruộng đi lấy mấy chục triệu về ăn hết thì đời con cháu họ không biết lấy gì ra ăn. Ngoài ra, dự án đến mang theo nỗi lo về ô nhiễm môi trường cho người dân tại địa phương.
Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc ở số báo tiếp theo.