Trước khi về hưu, đi nước ngoài tham quan, học tập!?

02-12-2015 05:13 | Xã hội

SKĐS - Sao nhiều bác sắp về hưu được đi nước ngoài tham quan học tập thế nhỉ!

- Sao nhiều bác sắp về hưu được đi nước ngoài tham quan học tập thế nhỉ! Đà Nẵng cử một đoàn đi 3 nước học tập về kinh doanh và du lịch nhưng chẳng có ai liên quan nghề nghiệp lại còn có cả anh lái xe cho sếp bự cũng là thành viên. Mới nhất là ở Bình Phước cử gẳn một đoàn sang tận Canada để học về... xổ số!

- Học này học nọ chỉ là cái cớ để cán bộ sắp hưu hoặc người có công với quan to được đi du lịch bằng tiền dân thôi! Thế mà cũng “sắc mắc”!

- Nhưng nước còn nghèo, dân còn khổ...

- Dân và Nước là ai bác chỉ cụ thể ra tôi xem chứ cái sự sung sướng của người được dùng tiền dân đi chơi lại cụ thể lắm! Đâu chỉ có Đà Nẵng và Bình Phước?

- Không lẽ còn nhiều nơi...?

- Và cớ thì cũng nhiều lắm! Thôi thì đi tiếp thị, đi tìm hiểu thị trường, đi mua máy móc công nghệ nhưng kết quả chuyến đi thế nào thì chả cần đối chiếu so sánh với tiền dân bỏ ra...

- Như luận án Tiến sĩ cao như núi nhưng chả mấy khi công bố cho thiên hạ biết á?

- Từa tựa thế!

- Nhưng hình như chuyện “đi học xổ số” là tiền của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Bình Phước không liên quan đến ngân sách?

- Công ty của Nhà nước là tiền lời lãi của Nhà nước chứ có phải công ty tư nhân đâu mà bảo tiền của tôi.

Thấy Hai Phiếm cay cay mắt, Nghĩ tôi ngạc nhiên:

- Bác sao vậy?

- Tôi chợt nghĩ đến những người già và trẻ nhỏ đi bán vé số dạo, những bác về hưu phơi mưa nắng bên đường trước bàn vé xổ số để các “quan xổ số” có tiền đi du lịch miễn phí!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn