Những ngày cuối năm, mưa phùn không dứt, đường sá nhá nhớt, bẩn thỉu. Không khí ẩm ướt, ngột ngạt khiến ai cũng có cảm giác khó chịu.
“Chẳng tham nhà ngói lung linh - Tham vì một nỗi anh xinh miệng cười”. Cô gái ngày xưa đã tỏ ra vô cùng thông minh khi đã đưa ra một quyết định “tối quan trọng” cho cuộc đời mình như thế.
Trong dịp Tết, do bị mời ép nhiều nên không ít bệnh nhân ăn uống quá độ hoặc ăn những món không phù hợp, khiến các bệnh về gan bộc phát mạnh hơn.
Mong ước sâu xa của con người vẫn là sống lâu, sống khỏe, sống có ích, nhưng có một hiện tượng cực kỳ bất bình thường vẫn hiện hữu,
Mùa đông xuân thời tiết lạnh và ẩm, cơ thể con người, nhất là người già và trẻ nhỏ kém thích nghi với nhiệt độ thay đổi, giảm sức đề kháng nên rất dễ mắc bệnh.