“Gần” hay “của”

27-02-2009 15:38 | Xã hội

- Xem ra báo chí, dư luận và các nhà khoa học quan tâm quá tới việc thi công khách sạn Novotel được Tổng Công ty Du lịch Hà Nội góp vốn bằng hơn 10.000m2 đất...

- Xem ra báo chí, dư luận và các nhà khoa học quan tâm quá tới việc thi công khách sạn Novotel được Tổng Công ty Du lịch Hà Nội góp vốn bằng hơn 10.000m2 đất...

- Dửng dưng sao được khi cái đất góp vốn ấy là của công viên Thống Nhất hay là đất gần công viên Thống Nhất.

- Cứ như quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng tỷ lệ 1/2000 đã được UBND thành phố phê duyệt năm 2000 thì khu đất tại địa điểm trên được xác định là đất công cộng nhưng trước đó, trên bản đồ thì là đất công viên.

- "Của" hay "gần" thì từ năm 1996, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt yêu cầu tạm dừng dự án này vì có một phần đất công viên.

- Hàng vạn ngày công lao động biến vùng này thành công viên liệu lúc đó có ai nghĩ đến chuyện chừa ra một khoảng đầm lầy để hôm nay cho doanh nghiệp nào đấy xây khách sạn nhìn ra công viên không nhỉ?! "Gần" hay "của" công viên thì cũng là của dân. Thành phố đang cần lá phổi xanh...

- Thế cho nên dư luận mới lên tiếng. Và người "có trách nhiệm" của thành phố cứ phải khăng khăng viện dẫn tình quốc tế để công trình này được tiếp tục thi công.

- Nhưng Sứ quán Thụỵ điển bảo nước họ không dính vào công trình này. Rõ khổ! Chỉ vì miếng đất được giá mà phải chịu bẽ mặt với "quốc tế"!

- Phó Thủ tướng cũng đã giao Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân chỉ đạo kiểm tra, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/3.

- Nhưng công trình đã khởi công vào ngày 6/6/2008. Đến nay, công trình này đã xây gần xong 2 tầng hầm với số kinh phí đã sử dụng là 15 triệu USD....

- Sao bí mật thế? Cứ như thời chiến tranh áp dụng chiến thuật du kích để làm sự đã rồi.

- Thì thấy lợi phải cố bằng được, bằng mọi cách chứ!

- Nhưng ai lợi? Dân được lợi hay một nhóm người nào đấy được lợi?

- Dân là danh từ chung còn nhóm người nào đó có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng lắm. Không biết họ còn mưu gì nữa đây! Để xem...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn