“Gạn đục khơi trong” phim Việt xuất ngoại

28-09-2016 12:58 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - 9 bộ phim của nước ta sẽ đến với khán giả Australia trong Liên hoan điện ảnh Việt Nam 2016 - Vietnamese Film Festival từ 29/9 – 6/10 tại thành phố Melbourne, Australia.

9 bộ phim của nước ta sẽ đến với khán giả Australia trong Liên hoan điện ảnh Việt Nam 2016 - Vietnamese Film Festival từ 29/9 – 6/10 tại thành phố Melbourne, Australia. Trước khi lên đường, các bộ phim được kỳ vọng sẽ đưa điện ảnh Việt đến gần hơn với khán giả kiều bào các nước trên thế giới, nhưng liệu rằng những bộ phim này có thể làm tròn vai?

Kỳ vọng

Được kỳ vọng trong số 9 bộ phim có lẽ là những tác phẩm mang đậm tính nhân văn như Trót yêuCầu vồng không sắc.

Trót yêu của đạo diễn Việt Trinh - Châu Thổ ra mắt dịp 20/10 năm ngoái được đánh giá là tác phẩm giàu tính nhân văn, có những cảnh nóng bỏng nhưng trên hết đã lấy nước mắt khán giả ở nhiều phân đoạn nhân vật thể hiện nội tâm. Các tuyến nhân vật trong Trót yêu đã thể hiện rõ lát cắt về cuộc sống hôn nhân thời hiện đại. Khi vợ chồng đều lao vào công việc, quay cuồng kiếm tiền, không còn thời gian cho gia đình, từ đó rạn nứt và người thứ ba xuất hiện...

Trót yêu – phim tình cảm từng lấy nước mắt khán giả bởi những phân đoạn đầy cảm xúc.

Cầu vồng không sắc (đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến) là tác phẩm cũng thu hút được nhiều chú ý trong năm qua vì đi vào đề tài người đồng tính dễ gây tranh cãi.

Phim có một số cảnh nóng, kể về cuộc sống của Hoàng cùng người anh nuôi mê hội họa. Tuổi thơ của Hoàng và anh trai trôi qua trong tình cảm khăng khít và sâu đậm, đến khi trưởng thành, Hoàng và anh nuôi nhận ra đã yêu nhau hơn mức anh em thông thường. Một ngày nọ, bất ngờ mẹ Hoàng phát hiện giọt máu “lây bệnh” đồng tính từ đứa con bà nhận về nuôi. Người mẹ hoảng loạn bùng nổ cảm xúc khiến gia đình lâm vào khủng hoảng...

Bên cạnh đó, Taxi, em tên gì? (đạo diễn NSƯT Đức Thịnh) khi ra mắt vào đầu tháng 3/2016 cũng hút một lượng lớn khán giả trẻ tới rạp.  Phim đề cập câu chuyện về tuổi trẻ với những cảnh quay nên thơ, lãng mạn ở Đà Lạt. Phần kết của Taxi, em tên gì? gợi thêm góc nhìn về những rung động trong tình yêu, để mỗi người phải tự xác định cho mình đâu là sự chân thành trong mối quan hệ giữa hai người yêu nhau và đâu là những rung động thoáng qua của con tim trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Gái già lắm chiêu (đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân) ra rạp dịp Tết 2016 trong bối cảnh phim ngoại lấn át, song qua 3 ngày công chiếu thu về 11 tỷ đồng cũng cho thấy đây là tác phẩm “không phải dạng vừa đâu”. Phim thuộc thể loại tình cảm hài hước, kể về câu chuyện của Linh San, 30 tuổi đang rực rỡ về nhan sắc và sự nghiệp. Tuy nhiên, cô bất ngờ mắc căn bệnh quái gở - suy buồng trứng, buộc phải có con trước khi mất hết khả năng làm mẹ. Đạo diễn Lê Hoàng nhận định Gái già lắm chiêu là bộ phim gây cười nhưng không hề nhảm. Bởi thực tế cho thấy, bộ phim chuyển tới khán giả thông điệp mới mẻ dành cho những phụ nữ độc lập thời hiện đại, đang cố gắng cân bằng giữa những mong muốn, ước mơ sự nghiệp và truyền thống, định kiến về việc “dựng vợ gả chồng” của Á Đông.

Và chút gợn

Đó chính là bộ phim Vòng eo 56 do “nữ hoàng bikini” Ngọc Trinh bỏ 18 tỷ ra làm và bộ phim này lại nói về  cuộc đời - nhân vật  Ngọc Trinh. Vòng eo 56 ra rạp trong năm nay với nhiều ý kiến từ lúc bấm máy cho tới khi ra rạp vì những yếu tố cá nhân, sự vụng về và cả những chi tiết phi thực tế. Những gì mà Vòng eo 56 đem lại cho khán giả chỉ là tiếng thở dài, từ cảm giác háo hức chờ đợi rồi thất vọng. Trong phim, nhiều hình ảnh, chi tiết nói về cuộc đời Ngọc Trinh vất vả, khổ cực, nghiệp người mẫu gian truân như nhân vật chính công bố trước dư luận chưa thật nổi bật để hóa giải những ẩn ức của Ngọc Trinh khi cô vẫn bị đa số công chúng mặc định ý nghĩ “người đẹp đi lên bằng đại gia”. Thậm chí, nhiều khán giả Việt cho rằng đây là bộ phim chiếu rạp tệ nhất trong năm của điện ảnh Việt.

Không đến mức phải thở dài ngao ngán như Vòng eo 56, nhưng bộ phim kinh dị xen lẫn hình sự Ám ảnh (đạo diễn Bảo Nguyễn) dù là “món ăn lạ” trong dịp Tết Bính Thân song cũng không được đánh giá cao. Phim chưa làm tới chất kinh dị và tính chất hình sự như sự đón đợi của khán giả, chưa kể việc Hoàng Yến Chibi diễn xuất còn yếu kém, như bị “lạc” trong phim. Ám ảnh từng gặp rất nhiều khó khăn để có thể qua được khâu kiểm duyệt khi phim phải chỉnh sửa nội dung theo ý kiến của Cục Điện ảnh mới có thể ra mắt dịp Tết 2016. Có lẽ vì phải điều chỉnh, phim bị cắt gọt, thay đổi gần như hoàn toàn so với bản gốc nên tổng thể nội dung Ám ảnh không còn được gọn gàng, thống nhất. Kịch bản phim vì thế trở nên chắp vá, lủng củng, rối và khiến người xem khó cảm nhận hết được những gì mà bộ phim muốn truyền tải.

9 bộ phim Việt sẽ tham dự Liên hoan điện ảnh Việt Nam 2016 tại Australia gồm có: Ám ảnh, Cầu vồng không sắc, Điệp vụ chân dài, Lật mặt 2, Gái già lắm chiêu, Trót yêu, Taxi em tên gì, Vòng eo 56 và Yêu là phải xài chiêu. Tất cả những bộ phim trên đã được công chiếu tại các rạp trong nước thời gian qua với đủ thể loại gồm tình cảm, hài, kinh dị...


Hoa Quỳnh
Ý kiến của bạn