Del Piero "bắn rocket" giúp Juve giành 3 điểm

18-09-2008 09:51 | Văn hóa – Giải trí

Trong một thế trận giằng co, điểm sáng mang tên Del Piero đã tạo nên sự khác biệt giúp “Lão bà” Juventus giành trọn 3 điểm trước Zenit St Petersburg ở loạt trận đầu tiên tại vòng bảng Champion League.

Trong một thế trận giằng co, điểm sáng mang tên Del Piero đã tạo nên sự khác biệt giúp “Lão bà” Juventus giành trọn 3 điểm trước Zenit St Petersburg ở loạt trận đầu tiên tại vòng bảng Champion League.

Đúng như phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Ranieri đã sử dụng cặp tiền đạo kỳ cựu nhưng kinh nghiệm là Del Piero và Trezeguet,thay vì dùng Amauari cùng Ianquinta.

Với hai tiền đạo, Juve ra sântheo sơ đồ chiến thuật 4-4-2 nhưng thực chất chỉ một mình Trezeguez đá cắm, đóng vai trò “quấy rối” hàng phòng ngự đối phương. Tuy vậy trong suốt trận đấu Trezegol hầu như không có cú sút đáng kể nào về phía khung thành của Malefeev. Trong khi đó, Del Piero thường xuyên lùi xuống, nhận bóng từ hàng tiền vệ để kiến thiết bóng cho đồng đội.

Bản lĩnh và kinh nghiệm là "vốn quý" Del Piero vẫn còn rất hữu ích với "Lão bà"

Phút thứ 14 của trận đấu, Del Piero có đường chuyền để Trezeguet đánh đầu uy hiếp khung thành của Zenit. Sau đó, anh còn có đường chuyền cho Poulsen đánh đầu trúng cột dọc khung thành của đội bóng đến từ xứ sở bạch dương. Đôi khi Del Piero có những pha đi bóng vào khu vực 16m50 của đối phương, nhưng tất cả đều bị chặn lại.

Trong một thế trận giằng co thì những tình huống cố định luôn là một lợi thế. Phút thứ 76, từ một pha đá phạt cách xa khung thành của Zenit chừng 35m, Del Piero đã thực hiện một cú sút bằng mu chính diện, bóng đi liệng như một quả “rocket” bay vào lưới của thủ thành Malefeev mở tỷ số trận đấu.

Pha ăn mừng đầy ngẫu hứng của "hoàng tử thành Turin"

Pha ghi bàn này gợi nhớ lại những ngày vinh quang của “hoàng tử” thành Turin. Còn nhớ, mùa bóng Champion League 1996/1997, Del Piero đã thực hiện một pha đá phát xuất sắc hạ thủ thành Fabien Bathez của Monaco, để rồi năm đó “Bà đầm già” đăng quang.

Phải chăng, pha đá phạt thành bàn của Del Piero vào lưới Zenit báo hiệu “Lão phu nhân” sẽ “hồi xuân” ở giải đấu này?

Tuy dành trọn 3 điểm nhưng lối chơi của Juve vẫn còn những nỗi lo và cần Ranieri “hàn gắn” kịp thời.

Cặp tiền vệ trung tâm Sissoko và Poulsen tạm chấp nhận được. Sissoko đảm nhận tròn vai “càn quét” của mình,còn Poulsen nhiều lần uy hiếp khung thành của đối phương, màcụ thể là pha đánh đầu trúng cột dọc ở phút thứ 25. Phút thứ 73, từ đường chuyền của Neved, tiền vệ người Đan Mạch cũng làm được điều tương tự.

Tiền vệ trung tâm Mohamed Sissoko đã có trận đấu tròn vai.

Nhưng hai tiền vệ cánh của Juve thì lại không thể hiện được gì nhiều. Neved thi đấu mờ nhạt trong cả trận đấu, ít tạo được cơ hội cho đồng đội. Trong khi đó, Camoranesi chơi cũng chẳng khá khẩm là bao trước khi bị Salihamidzic vào thay. Nhưng cựu tiền vệ của Bayern Munich vào sân cũng chỉ thi đấu vật vờ!

Ở hàng phòng ngự, Molinaro chơi chệch choạch và nhiều lần để các cầu thủ Zenit vượt qua. Vì vậy, phút thứ 56 cầu thủ này được huấn luyện viên Ranieri cho ra nghỉ, thay vào đó là De Ceglie.

Nhưng may mắn cho Juve là ngoài điểm sáng Del Piero, họ còn có Buffon, Chiellini, Legrottaglie thi đấu tốt để bảo vệ kết quả trong những phút còn lại của trận đấu.

Phía bên kia chiến tuyến, người ta hi vọng vào bộ ba: Arshavin, Danny, Pogrebnyal sẽ tỏa sáng, tạo cơn địa chấn ở Delle Alpi. Nhưng thực tế trận đấu lại hoàn toàn khác.

Arshavin, cầu thủ được kỳ vọng nhất, lại thi đấu vật vờ nhất. Hầu như cả trận đấu, anh không tạo được một dấu ấn nào ngoài việc đảo cánh liên tục cho Danny. Trong khi đó, Pogrebnyal thỉnh thoảng mới có bóng và những đường chuyền cuối cùng thường sai địa chỉ.

Danny thi đấu năng nổ, nhưng dường như cảm giác “chớp” cơ hội tốt nhất chưa đến với anh. Điển hình là phút thứ 10, 48 của trận đấu, nếu Danny nhạy cảm hơn một chút thì có lẽ “Lão phu nhân” phải khóc hận.

Pavel Nedved & Tymoschuk

Hàng tiền vệ của Zenit chơi trội hơn hàng tiền vệ của Juve chút ít. Nhưng những đường bóng cuối cùng lại không tìm đến cái đầu và đôi chân của tiền đạo.

Kết quả lượt trận thứ nhất Champions League 2008-2009, ngày 18/9:

Bảng E:
Celtic 0-0 Aalborg
Man Utd 0-0 Villarreal
Bảng F:
Lyon 2-2 Fiorentina
Piquionne 73', Benzema 85' - Gilardino 12', 42'
Steaua Bucharest 0-1 Bayern Munich
Buyten 14'
Bảng G:
Porto 3-1 Fenerbahce
Lisandro 11', Lucho 14', Lino 90' - Guiza 29'

Dynamo Kiev 1-1 Arsenal
Bangoura 64' (pen) - Gallas 87'
Bảng H:
Juventus 1-0 Zenit St. Petersburg
DelPiero 71'
Real Madrid 2-0 BATE Borisov
Ramos 11', Nistelrooy 57'

Sau “đêm truờng Calciopoli”, Juventus đã trở lại đấu trường danh giá Champion League bằng một chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của Del Piero. Zenit vừa chân ướt chân ráo bước vào Champion League bằng một trận thua trong một thế trận giằng co. Âu đó cũng là kết cục phản ánh rõ "tính cách" của hai đối thủ.

Đội hình thi đấu:

Juventus: 1-Gianluigi Buffon; 21-Zdenek Grygera, 33-Nicola Legrottaglie, 3-Giorgio Chiellini, 28-Cristian Molinaro (29-Paolo De Ceglie 57); 16-Mauro Camoranesi (7-Hasan Salihamidzic 32), 22-Mohamed Sissoko, 18-Christian Poulsen, 11-Pavel Nedved; 17-David Trezeguet (8-Amauri 87), 10-Alessandro Del Piero.

Bàn thắng: 10-Alessandro Del Piero 76’.

Zenit St Petersburg: 16-Vyacheslav Malafeyev; 22-Alexander Anyukov, 4-Ivica Krizanac, 28-Sebastien Puygrenier, 11-Radek Sirl; 18-Konstantin Zyryanov (7-Alejandro Dominguez 80), 27-Igor Denisov, 44-Anatoliy Tymoshchuk, 10-Andrei Arshavin; 8-Pavel Pogrebnyak, 19-Danny.

Trọng tài: Frank De Bleeckere (Bỉ)
 
Theo VTC

Ý kiến của bạn