“An toàn là bạn... tai nạn là thường”?

18-05-2009 21:58 | Xã hội

-Đọc báo mà giật mình khi thấy số vụ tai nạn lao động chỉ riêng trên địa bàn TP.HCM đã tăng từ 17 vụ trong năm 1995 lên tới 1.195 vụ trong năm 2002.

-Đọc báo mà giật mình khi thấy số vụ tai nạn lao động chỉ riêng trên địa bàn TP.HCM đã tăng từ 17 vụ trong năm 1995 lên tới 1.195 vụ trong năm 2002. Số người chết vì tai nạn lao động cũng tăng đáng kể, từ chỗ gần 200 người thiệt mạng trong vòng 5 năm đến năm nào cũng hơn 60 người chết, thậm chí có năm như năm 2006 có đến 100 nạn nhân. - Hai Phiếm thẫn thờ.

- Thì gần đây nhất, chỉ trong 2 ngày, liên tiếp 3 vụ đứt cáp, sập dàn giáo xảy ra. Đến xe cấp cứu vừa đưa bệnh nhân vào đậu trong khuôn viên bệnh viện cũng bất ngờ bị một móc cần cẩu của công trình thi công bên cạnh đứt cáp rơi xuống, "mổ" bẹp đầu xe. May mà bệnh nhân thoát chết.

- Tưởng có quy định về an toàn lao động rất chặt chẽ rồi chứ nhỉ.

- Vấn đề không phải là có quy định mà là việc thực hiện quy định. Thời kinh tế thị trường, người sử dụng lao động chỉ chú trọng đến lợi nhuận, trong khi chú ý đến bảo hộ lao động thì phải xùy tiền ra để mua phương tiện hoặc đề phòng quá thì chậm tiến độ đồng nghĩa với việc chậm thu hồi vốn. Ấy là chưa kể nhiều đơn vị sử dụng máy móc, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu... Điều kiện làm việc không được bảo đảm về ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, độc hại...

- Không lẽ mạng người nhỏ hơn tiền bạc...

- Nhưng cái lợi làm mờ mắt...

- Sao không có "thuốc nhỏ mắt" bằng những chế tài pháp luật nghiêm khắc để mắt sáng ra nhỉ ?

- Không thiếu nhưng lại vẫn là chuyện... thực hiện chế tài!

          Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn