| | Cũng là cách nói với người! | | | Đọc câu thơ in ngay ở bìa 1: Thơ ta viết cháy lòng người viết/ Người ngồi nghe cau mặt người nghe, tôi hơi bị sốc vì nghe thơ chứ có phải cãi nhau, tranh luận hay đánh lộn đâu mà phải “cau mặt”. xem tiếp » |
|  |
|
| | Không thể “bán phá giá” tác phẩm văn học | | | Tác phẩm VHVN có thực sự hay, thực sự có giá trị, thì mới được dịch giả VN và nước ngoài giới thiệu ra thế giới, mới được độc giả nước ngoài yêu thích, đón nhận! Đấy là điều cốt lõi để hội nhập văn học, để quảng bá VHVN với bè bạn năm châu. xem tiếp » |
|  |
|
|
|
| | Bó tay với đạo văn? | | | Dư luận đang rất quan tâm đến nghi án đạo văn của hai tác giả Nguyễn Đức Phú Thọ và Quỳnh Dao. Đọc bài thơ “Nỗi buồn đập cánh” của hai tác giả, không ít bạn đọc phải ngạc nhiên vì sự giống nhau đến khó tin xem tiếp » |
|  |
|
| | “Yêu như lần cuối trong đời” | | | Mới đây, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã cho ra mắt tập 101 bài thơ tình, tập thơ mang đậm dấu ấn một Hồng Thanh Quang mê đắm với tình yêu, trẻ trung trong từng nếp nghĩ. xem tiếp » |
|  |
|
|
| | Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII: “Nóng” nhưng vui! | | | Có lẽ ai cũng dễ dàng cảm nhận được không khí “nóng” tưởng như có thể nảy lửa hoặc sắp nổ ra một “cuộc chiến” tại điễn đàn Đại hội. Chỉ khác là ở “cuộc chiến” này không có vũ khí tối tân hay bom hạt nhân mà chỉ là khẩu khí trong các tham luận và trên đăng đàn, vốn là một vũ khí cực kỳ lợi hại của các chiến binh trên mặt trận văn hóa. xem tiếp » |
|  |
|
|
|