Từng nổi danh vào những năm 90, nữ ca sĩ Ngọc Ánh không những hút hồn người xem bằng phong cách trẻ trung mà còn làm mê đắm người nghe với chất giọng khỏe khoắn, vút cao từ những bản rock đến các ca khúc quê hương. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang của sự nổi tiếng và sung túc là câu chuyện tình buồn của một Ngọc Ánh đời thường. Hai cuộc hôn nhân trôi qua như một cuốn phim kết thúc không có hậu.
Duyên đến từ... giọt nước mắt
 |
|
Ca sĩ Ngọc Ánh. |
Sở hữu ngoại hình ưa hình, Ngọc Ánh được xem là tâm điểm đối với nhiều người đàn ông thời bấy giờ. Như bao cô gái đang độ xuân thì khác, Ánh cũng yêu và được yêu. Thế nhưng Ánh lại không chọn bất kỳ đối tượng nào trong số người mình yêu để lấy làm chồng. "Có lẽ, số phận đã sắp đặt sẵn, dòng đời đã cuốn tôi đến các bến bờ đó"- ca sĩ Ngọc Ánh tâm sự.
Bến bờ đầu tiên Ánh dạt vào là con trai của nhạc sĩ Xuân Hồng. Có thể nói Xuân Hồng - Ngọc Ánh không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa nhạc sĩ - ca sĩ mà được thăng hoa thành một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý. Trong thâm tâm Ánh, ông giống người thầy tiếp cho cô những bước đi vững chảy trên con đường nghệ thuật. Vì lẽ đó mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nghe Ánh luôn miệng gọi nhạc sĩ Xuân Hồng bằng bố một cách trìu mến và trân trọng. Nhạc sĩ Xuân Hồng mất. Ánh đã khóc nức nở ngay trong ngày đưa tang ông. Nếu không biết Ngọc Ánh thì có lẽ người ta dễ dàng nhầm tưởng với con gái của người vừa khuất bóng ấy.
Lúc bấy giờ, Ánh vẫn không hề biết "bố" Xuân Hồng còn có một người con trai trưởng thành đang học tập và làm việc bên Mỹ. Bị trễ chuyến bay nên anh chẳng kịp về đeo mảnh khăn tang trong ngày bố mất. Tuy nhiên tất cả những gì diễn ra ở đám đều được ghi lại vào cuộn băng video. Và khuôn mặt của cô gái trẻ "lạ hoắc" đầm đìa nước mắt đã làm anh phải chú ý. Hỏi ra mới biết cô gái ấy là ca sĩ chuyên hát những ca khúc của bố mình, anh càng cảm động hơn. Trái tim của chàng trai bắt đầu thấy có ấn tượng đẹp với cô ca sĩ đa cảm Ngọc Ánh. Thế nhưng Ánh chưa biết được điều này. Cho đến một ngày, anh bạn thân thiết - nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền ngỏ ý giới thiệu người cháu để Ánh làm quen. Ánh thật sự ngỡ ngàng khi biết "người cháu" ấy là con trai của nhạc sĩ Xuân Hồng. Vốn yêu kính "bố" cộng thêm sự mai mối đầy tin cậy của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Ánh vững tâm và nhanh chóng nhận lời cầu hôn chỉ sau một năm liên lạc thư từ, điện thoại và thỉnh thoảng anh "bay" về thăm cô. Đang thuộc hàng "ngôi sao ca nhạc" sở hữu nhà lầu, xe hơi, Ánh quyết định bỏ lại tất cả để theo chồng sang Mỹ vào năm 1997.
Ấy vậy mà, tình yêu chưa đủ chín mùi để gắn kết họ đến tận răng long đầu bạc. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ sau chưa đầy 5 năm chung sống. Ánh giải thích: "Ban đầu, chúng tôi chẳng có thời gian tìm hiểu, vội vàng quen, gấp rút cưới. Mặt khác anh lớn hơn tôi cả chục tuổi. Vì vậy đến lúc về với nhau, những cá tính trái ngược không làm sao dung hòa được mới dần lộ ra hết ở năm thứ 2". Cả hai bặt tin nhau kể từ dạo đấy!
Thà ăn rau mà có vợ có chồng
Không có tài sản chung cũng chẳng có con cái ràng buộc, đôi người đôi ngả, Ánh tiếp tục cuộc hành trình chinh phục khán giả mới ở hải ngoại. Nhờ những lần bay sô sang Canada, Ánh tình cờ quen người đàn ông làm thầu xây dựng, yêu thích giọng hát của cô. Sống xa nhau, mỗi ngày cả hai ôm điện thoại nói chuyện hàng giờ. Dần dà nảy sinh tình cảm, Ánh chợt tìm thấy một bờ vai vững chãi có thể cảm thông, quan tâm, sẻ chia mà mình chưa từng được nếm trải. Ngoài 30 tuổi, Ánh mong muốn sinh con, lắm lúc thèm nghe tiếng bi bô của trẻ. Do vậy, chị quyết định đi bước nữa cùng người đàn ông ấy. Sinh đứa con gái đầu lòng, anh chị vui mừng khôn xiết. Để gia đình hai bên biết mặt, anh chị ẵm con về Việt Nam. Thấy vợ chồng chị đều quá bận rộn, ông bà ngoại đề nghị để cháu gái lại quê nhà chăm sóc. "Bé được đi học, biết nói hát bằng tiếng Việt, biết mặt ông bà, biết dạ thưa..." - Ánh mắt chị ngời sáng lạ khi nhắc về con gái.
Hạnh phúc nào dài lâu, niềm vui nào bất tận? Nhiều lần đi về thăm con, anh bị Sài Gòn phồn hoa níu giữ, cuốn phăng vào những cuộc vui bất tận mà quên nẻo về. Trước sự thật này, chị không ngần ngại, cương quyết chia tay anh. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, chị thổn thức: "Tôi sống rất đàng hoàng, mỗi lần biểu diễn xong là quay về nhà ngay. Cho nên tôi muốn người đàn ông của mình cũng phải như thế! Nếu đeo hột xoàn mà chan cơm bằng nước mắt thì thà tôi ăn rau muống để còn có vợ có chồng chung thủy, gắn bó với nhau".
Dù dứt tình chồng vợ nhưng anh vẫn còn cái nghĩa của người cha dành cho cô con gái lên 5 tuổi. Bởi vậy anh thường gọi điện thoại hay đến thăm mẹ con chị. Niềm vui lớn nhất bây giờ đối với chị là đứa con bé bỏng. Bên Mỹ, chị có nhà cửa riêng, bảo đảm một cuộc sống sung túc cho hai mẹ con. Nhưng chị muốn bé sống tại quê cha đất tổ, mong tâm hồn thanh khiết ấy thắm nhuần văn hóa Việt Nam.
Cuối năm 2007, chị xin biểu diễn lại ở Việt Nam để có nhiều thời gian gần gụi con. Trước mắt, chị vẫn đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Chị tâm sự rằng con gái và âm nhạc là động lực để chị vui sống.