Hội rước “ông lợn” ở La Phù

Chủ Nhật, 05/02/2012 10:47

Từ ngày 7 đến 15 tháng giêng âm lịch hàng năm, tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội diễn ra lễ tế giỗ thu hút nhiều khách thập phương tham dự. Đặc biệt ngày 13 có tục rước “ông lợn” lên đình tế lễ hết sức độc đáo và hấp dẫn.

Theo các cụ già ở La Phù kể lại, tục rước lợn nơi đây bắt nguồn từ việc khao quân của Đức thánh Tam Lang Đại Vương, một lạc tướng thời Hùng Vương, có công đánh giặc. Những “ông lợn” tế được nuôi dưỡng rất cẩn thận, chuồng trại của “ông lợn” phải luôn giữ sạch sẽ, thoáng mát, mùa hè phải tắm rửa sạch sẽ, thức ăn không được trộn cám công nghiệp. Những “ông lợn” mang tế thường có trọng lượng trên 150kg móc, thịt lợn được tính theo giá ngoài thị trường.

Tiến hành giết lợn phải rất cẩn thận, lợn để nguyên con, da không trầy xước. Lễ rước “ông lợn” đến đình làng được tiến hành đồng thời ở các xóm trong khoảng thời gian từ 18h-20h. Sau khi tế tại đại đình và hậu cung xong, chủ tế tiến hành chấm giải cho “ông lợn” có hình thức đẹp nhất.

Lễ tế kết thúc, “ông lợn” được xẻ thịt để chia “lộc” cho các gia đình trong xóm.

Báo SK&ĐS xin gửi tới độc giả một số hình ảnh về lễ rước “ông lợn” độc đáo này:
 Hai trong số các “ông lợn” được tuyển chọn để phục vụ cho việc tế lễ.
“Ông lợn”được mọi người trong xóm đưa về.
Các thanh niên phải rất cẩn thận để giữ cho da của “ông lợn” không bị trầy xước.
Ông lợn” cùng kiệu rước.
 Ông lợn” được mặc lên mình một lớp mỡ lợn tạo thành chiếc áo “cà sa”.
 Các xóm cùng nhau rước “ông lợn” đến đình.
 Chuẩn bị vào đình để tế lễ.
 Các “ông lợn” chờ chủ tế chấm giải.

T.Anh – M.Cường

Chia sẻ:
Xem theo ngày