Thứ ba, 4/11/2008, 10:10 (GMT+7)
VTV3 đang chiếu một số bộ phim dài tập kịch bản nước ngoài vào giờ vàng, giải quyết phần nào "cơn khát" phim Việt và lấp đầy thời lượng phát sóng đang ngày càng dồi dào của nhà đài. Thế nhưng, rất nhiều đạo diễn, khán giả ca thán việc "xào xáo", "chế biến" từ kịch bản nước ngoài để lại quá nhiều "sạn", đến nỗi với người ngoại đạo thì không nói làm gì chứ với người trong nghề thì "không thể nuốt trôi"! Các diễn viên tham gia phim Những người độc thân vui vẻ. Ảnh: VTC |
Nhàm chán và xa lạ với người Việt
Hai bộ phim Cô gái xấu xí, Những người độc thân vui vẻ đang chiếm lĩnh giờ vàng ròng rã suốt mấy tháng nay trên VTV3, ban đầu thu hút được sự chú ý của công chúng bởi dàn diễn viên nổi tiếng, trẻ đẹp, phục trang bắt mắt, nhạc phim ấn tượng. Nhưng dần dần phim bộc lộ những khập khiễng trong kịch bản. Diễn xuất của diễn viên thì cường điệu quá đến mức vô duyên, lố bịch. Càng xem càng thấy vô bổ, dường như chỉ dành phục vụ một bộ phận ăn chơi nhàn rỗi, tuyên truyền cho cách sống hưởng thụ, hoàn toàn xa lạ với đa số người Việt.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh, Chủ tịch Hội đồng biên tập Hãng phim Chánh Tín phải thốt lên: Tôi xem những phim nhập kịch bản từ nước ngoài ấy cảm thấy xấu hổ và bị stress nặng vì các diễn viên thay đổi thời trang, dáng đi, điệu bộ, tiếng cười và nước mắt nhanh như... những người máy. Chả lẽ trong nước không thể kiếm nổi một kịch bản hay?
Vì sao phim dở thế?
Đạo diễn Trần Vịnh than vãn: "Thật kỳ lạ tại sao hai bộ phim truyền hình rất thấp về hiệu quả nghệ thuật, khiến các nhà chuyên môn đều lắc đầu mà nhiều người có thể xem và "ca ngợi" được. Phim dở thế lại được phát sóng giờ vàng và chiếu nhiều tập đến vậy?! Hay là vì nhà đài kêu gọi được nhiều quảng cáo, hoặc đã có những ông chủ đứng đằng sau bỏ tiền ra thâu tóm quảng cáo trên truyền hình. Phàm đã nhại kịch bản thì không thể hay, Việt hóa kịch bản cũng quá dở, bắt chước y xì nhau thì lại càng chẳng có gì hấp dẫn nữa".
Theo NSƯT Chánh Tín, Giám đốc Hãng phim Chánh Phương: Phim truyền hình nước ta được đầu tư kinh phí quá thấp. Mức trung bình 180 triệu đồng/1 tập phim 45 phút như ở Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Làm 1 tập phim trong 3 - 4 ngày, tối đa là một tuần bao gồm tất cả các khâu, từ quay phim, lồng tiếng, hậu kỳ thì quá nhanh, tài thánh cũng không thể hay và có chất lượng được. Theo tôi, làm phim truyền hình ít nhất một tập từ 500 triệu đồng trở lên và phải làm kỹ trong 15 ngày mới dựng một tập phim tốt và ít sạn được. Nên chăng, thay vì đầu tư cho 10 phim thì ta để đầu tư 3 phim cho thật hay.
Theo luận điểm của nhà đài, khó khăn là ở chỗ thiếu đội ngũ viết kịch bản dài hơi chuyên nghiệp. Thế nhưng một nhà biên kịch có tiếng chua chát cho biết: không ít người trong số họ viết hết lòng hết dạ, nhưng cuối cùng lại vẫn "chơi vơi", bởi không biết có được sử dụng không và lấy nguồn tiền ở đâu ra để làm nếu như không thuộc êkíp... Chị quả quyết: "Cần phải có phim sitcom của Việt Nam về chuyện của chính người Việt. Chúng ta nên chú tâm vào làm phim dài hơi, phải đầu tư và tạo mọi điều kiện cho anh em nghệ sĩ sáng tác, có đặt hàng, bảo lãnh về nhóm tác giả, có đầu ra hẳn hoi. Nếu được như vậy thì chúng tôi dứt khoát làm được và làm hay nữa là khác".
Đừng vì quảng cáo mà "tra tấn" người xem
Khán giả liên tục bị "tra tấn" khi phải xem quảng cáo xen kẽ quá nhiều. Để có thể dễ dàng ký được nhiều quảng cáo, đài truyền hình sử dụng kịch bản phim nhiều tập đã nổi tiếng của nước ngoài là điều ai cũng nhận ra. Lẽ ra phải khai thác nguồn kịch bản đàng hoàng và đạo diễn giỏi từ trong nước thì thật đáng tiếc hầu như tất cả đều chạy theo lợi nhuận. Nếu chỉ vì doanh thu quảng cáo lớn do phim dài tập mang lại mà lạm dụng kéo cho dài thì nguy cơ khán giả bỏ sóng giờ vàng do no chán phim dài kém hay chắc chắn sẽ xảy ra.
Thiên Hương